
23-11-12, 06:31 PM
|
 |
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nắng quái
TH̀ THẦM VỚI CƠN MƯA
Chiều chát với cơn mưa
Nắng dỗi hờn bỏ đi về cuối phố
Để một ḿnh cơn mưa ngoài cửa sổ
Tí tách chuyện ḿnh có hạt Nắng trong mưa
Cơn Mưa kể về chuyện ngày xưa
Dỗ giấc ngủ trong mơ một thời cổ tích
Có cô bé vẫn hồn nhiên tinh nghịch
Hàng ngày tha thẩn với vần thơ...
Cơn Mưa kể về thuở dại khờ
Có chàng trai theo chân giờ tan học
Nhí nhảnh đuôi gà ơ ḱa cứ lắc
Em c̣n học bài "hổng dám dạo chiều mưa"
Cơn mưa kể những chiều đón đưa
Xoe tṛn ô... ơ ḱa ai má đỏ
Cơn mưa th́ thầm những lời anh ngỏ
Mưa quây màn giữa lúc nụ hôn trao
Cơn mưa chiều nay bất chợt cứ xôn xao
Mưa giống em, nhớ người dưng khác họ
Nên cơn mưa cứ th́ thầm to nhỏ
Như đợi, như chờ... tí tách măi ngoài hiên.
HN
|
Lâu lâu mới lại thấy NQ ghé thăm vườn trăng nhỉ !... Bài thơ của muội muội hay ghê !...
|