Chủ đề: Thơ Ngọc Di
Xem bài viết riêng lẻ
  #31  
Cũ 29-11-12, 04:17 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi KuTit Xem bài viết
Từ quen em ḷng anh đùa một nửa
Chẳng hồn nhiên, một nửa khác nín lời
Thầm xao xuyến kết bài thơ không tựa
Nhắn nhủ nhiều mong em hiểu em ơi
Mới quen nhau sao vội đùa chi rứa?
Để hồn thêm buồn chút nữa anh ơi
Anh hỏi đi! Lời t́nh nào có tựa
Bướm ghẹo hoa! Ngộ nhỉ cũng chọn lời.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
Cá chuồn (30-11-12), hoabeodai (29-11-12), KuTit (29-11-12), Nhím con (29-11-12), phale (29-11-12), Phidiep5 (29-11-12)