Chủ đề: Thơ Ngọc Di
Xem bài viết riêng lẻ
  #35  
Cũ 29-11-12, 05:06 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi KuTit Xem bài viết
Ừ có lẽ anh không quen đặt tựa
Nên tiếng yêu cứ măi chẳng trọn lời
Chẳng từ nào c̣n ngân xa được nữa
Tưởng đă gần lại xa vắng em ơi
Em chắc rằng anh sẽ buồn thêm nữa
Nếu một ngày bí mật được bày phơi
Nhưng anh ơi lo ǵ tàn đốm lửa
T́nh ban sơ đủ nhớ đến ngàn đời.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
Cá chuồn (30-11-12), hoabeodai (29-11-12), Nhím con (29-11-12), phale (30-11-12), Phidiep5 (29-11-12)