Chủ đề: Thơ Ngọc Di
Xem bài viết riêng lẻ
  #45  
Cũ 01-12-12, 07:24 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định

NÀNG BÂN

Nàng bân may áo chưa xong
Tháng ba nũng nịu ḷng không muốn rời
Em nghe lành lạnh bờ môi
Tháng ba cũng giận luôn rồi anh ơi
Phải chi xa cách phương trời
Em đâu có bắt có đ̣i anh sang
Đằng này cách chỉ đ̣ ngang
Lau sậy đôi hàng, chẳng thấy anh đâu
Mai kia em bước qua cầu
Anh có đau sầu, chớ trách tháng ba.

DND
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
Cá chuồn (02-12-12), KuTit (03-12-12), Lan Hương (03-12-12), Nắng Xuân (03-12-12), Nhím con (05-12-12), phale (03-12-12), Phidiep5 (03-12-12)