Chủ đề: Thơ Ngọc Di
Xem bài viết riêng lẻ
  #47  
Cũ 03-12-12, 08:13 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định

KHÚC MƯA

mưa vẫn rơi
rơi dài trên cỏ
chiều mưa này
ta nhớ bước chân ai...
mưa có hay
lời t́nh chưa ngỏ
người xa người
cho nỗi nhớ chơi vơi...
tai lắng nghe
giọt mưa nào rất nhẹ
vừa rụng xuống hồn
thánh thót... tiếng tơ rung
em nhớ không?
một chiều xưa không hẹn
mưa cũng vô t́nh...
không biết ta đi chung
thôi nhé mưa!
giận hờn chi rơi măi
xin hứng... giọt buồn
làm kỷ niệm thôi...

DND
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
Cá chuồn (03-12-12), hoabeodai (03-12-12), KuTit (05-12-12), Lan Hương (04-12-12), Nhím con (05-12-12), phale (04-12-12), Phidiep5 (03-12-12)