
14-12-12, 01:27 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi úm_bala
Bài thơ của chị Lê dễ thương quá, ko phải chị Bụi mà em cũng cảm động lắm nà 
|
For Úm
Cũng nói giùm cho ai đó luôn
Em xinh quá, ngả nghiêng ḷng tôi quá
Gặp một lần vương vấn măi không thôi
Giá cuộc đời cho điều ước đổi ngôi
Tôi sẽ hóa cây tùng cho liễu tựa
Em đốt ǵ mà trái tim cháy lửa
Giữa mùa đông đủ ấm một mùa đông
Để một người dẫu trăm núi ngh́n sông
Đâu sá kể... bàn tay thon ủ ấp...
|