Chủ đề: Lời cuối cùng!
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 14-12-12, 04:58 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

VOI.


Bao năm ta quen biết
Giờ làm thơ tặng em
Nghĩa t́nh sao nói hết
Dù nắng tắt bên thềm

Mặn mà và tươi tắn
Bầu bĩnh dáng em xinh
Thêm nụ cười ấm áp
Gần xa cũng thắm t́nh

Mắt to tṛn đen láy
Mi cong dài rất duyên
Môi mọng xinh nho nhỏ
Khuôn trăng vẹn chữ điền

Một thời chăm lặn lội
Chung sức dệt tương lai
Đơn sơ ngày xưa ấy
Giá mà vẫn ngày mai!
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...

Lần sửa cuối bởi hahaha; 14-12-12 lúc 05:02 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Cá chuồn (14-12-12), hoabeodai (14-12-12), Lan Hương (14-12-12), mimosa (14-12-12), Nhím con (14-12-12), phale (14-12-12), tra sua (20-12-12), úm_bala (15-12-12)