Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 14-12-12, 10:19 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Bánh đa cua Hải Pḥng
Tặng người thích ăn bánh đa cua

Sợi bánh dai ngon chẳng dối lời
Hải Pḥng xứ sở đó ai ơi
Cua đồng giă nát riêu chần lấy
Muống ruộng chao sơ lá trộn mời
Vị ngấm đầu môi tô vét cạn
Mùi treo cánh mũi đũa lùa vơi
Khi nào có dịp về ngang đó
Thử một lần xem... chắc nhớ đời

PL 14.12.2012
Đặc sản thơm ngon khó tả lời
Ăn vào khoái khẩu lắm người ơi
Màu xanh mát mắt như khêu gợi
Sắc đỏ trêu ngươi cứ gọi mời
Một phút chơi qua c̣n măi nhớ
Ngàn thu ghé lại chẳng hề vơi
Ai mà có được tiền trong túi
Nếm thử xem sao kẻo phí đời

Lần sửa cuối bởi phale; 19-12-12 lúc 04:13 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (14-12-12), hahaha (15-12-12), hoabeodai (14-12-12), Nhím con (15-12-12), phale (14-12-12), úm_bala (15-12-12)