Welcome Di
Tóc lót đường đi cũng bơ hề
Mai này chữ nghĩa khách thời mê
Niêm dù cổ cũ hài tay dụng
Luật dẫu xa xưa thỏa bút đề
Thích giỡn khều huynh vui xướng họa
Ham đùa ghẹo tỷ sướng tung hê
Thơ làm nhịp nối... ơn thơ nọ
Gác nguyệt nôn nao đón đệ về...
PL 19.12.2012
KHÉP CỬA
Giả dạng nàng son mở chút hề
Vô t́nh nguyệt các lắm chàng mê
Vần trai ẻo lả buông cần móc
Giọng gái hồn nhiên mượn ư đề
Mới lạ tên này khôn gạn hỏi
Sau rành tuổi nọ dễ xưng hê
Vườn thơ khép cửa cầm chân khách
Lộ tẩy thường danh chặn ngơ về.
Di-19.12.2012
BỠN
Phan Duy vốn thực cũng ưa hề
Ngực ưỡn hông chài dụ tít mê
Ngỡ nhớn anh Chuồn liền tiếp chuyện
Nhầm tơ chị Sữa mới khơi đề
Niệu Di khép lại cười toe toét
Dương Ngọc đem bày rỡn hả hê
Cửa rộng sao còn lê lết mãi
Tòm tem chọc ghẹo sướng quên về
VỀ MIỀN TRUNG 20/12/2012