Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 27-12-12, 01:32 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Sinh nhật 01 mình...!

Em rót cho em ly rượu đắng
Giọt tràn sóng sáng giữa bờ môi
Rượu hôn tình tự khi hoang vắng
Sinh nhật mình em với cô đơn

Em rót thêm em ly rượu buồn
Uống vội, ngăn giọt lệ đang tuôn
Cớ sao em khóc ngày sinh nhật
Rượu ủ hồn em những chạnh lòng

Em mừng sinh nhật, một mình thôi
Đếm tuổi thời gian với tuổi sầu
Thì ra em vẫn còn cô lẻ
Rượu chảy trong mình, vẫn lạnh câm

Em rót thêm mình ly rượu lưng
Thời gian sầu mãi chẳng điểm dừng
Em say rồi tỉnh....mong không tỉnh...
Em thêm một tuổi....chẳng tiệc mừng...
27.12.12
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
Cá chuồn (27-12-12), hahaha (27-12-12), hoatigon208410 (27-12-12), nguyenxuan (29-12-12), Nhím con (27-12-12), phale (27-12-12), tra sua (27-12-12)