Venise hữu tình
Venise vạt nắng trải xuân tình
Gió nhẹ trêu hồng dáng liễu xinh
Mượn chuyến đò đưa người thoát tục
Nghe câu nhạc vọng khách quên mình
Bên cầu tấp tểnh hoa soi bóng
Dưới nước tung tăng cá lộng hình
Thoảng tiếng chuông chiều theo sóng vỗ
Venise khắc khoải kiếp nhân sinh
NH
Họa vần
TỨC CẢNH
Cần Thơ nắng trải ngất ngây tình
Nhẹ lướt du thuyền ngoạn cảnh xinh
Lửng lớp đàn bầu vương nét cọ
Xề câu vọng cổ bén duyên mình
Cầu vươn ngạo nghễ chim vời bóng
Nước chảy miên man cá giỡn hình
Vẳng tiếng ai hò da diết lạ
Như thầm nhắn gọi đất hồi sinh!
Nắng Xuân
CAM RANH
Cam Ranh sóng vỗ dệt thâm tình
Tấp nập ghe thuyền bến cảng xinh
Hộ Hải ngăn triều gìn giữ đất
Bình Ba cản gió chở che mình
Tôm, sò, mực, cá… tràn khơi lộng
Nấm, mật, kỳ, sâm… rải địa hình
Ổi ngọt xoài thơm này đặc sản
An hòa cuộc sống mãi trường sinh
VMT
BẾN XUÂN
Phù sa lắng đọng xiết bao tình
Giữ lại bên dòng mảnh đất xinh
Gạo trắng thơm lừng quanh xứ bạn
Tầng cao chói rạng khắp quê mình
Cung đàn nhả điệu, tàu thương bến
Ngõ phố chào xuân, nắng rọi hình
Vạt áo bà ba triền sóng đợi
Ninh Kiều lộng gió giục mùa sinh.
Phan Duy
XUÂN QUÊ HƯƠNG
Quảng Trị mùa xuân nắng đẫm tình
Đôi bờ tỏa sắc rạng ngời xinh
Nương dòng Bến Hải cờ tung gió
Tựa dãy Trường Sơn nước chuyển mình
Biển đảo thân thương ghìm vạn sóng
Đồi non thắm thiết quyện muôn hình
Câu hò vọng mãi niềm chung thủy
Chắc hẳn đang thầm nhắc hậu sinh.
17/12/2012
Nguyên Xuân
|