Có lẻ....
Chắc có lẽ Người không quan trọng tư tưởng của em
Nên thờ ơ để nỗi ê chề trong em hiện rơ
Và có thể sẽ nhiều lần làm tim em vụn vỡ
Mà Người có khi nào lau nước mắt cho em.
Và có lẽ cuộc đời vẫn cứ lặng thầm trôi
Em vụt tay Anh, con tim đau thắt chậc
Rồi cũng sẽ quen, đời người đâu vô hạn
Thế gian này, chắc cũng được vài người giống em thôi.
Ôm nỗi sầu ḿnh em lang thang bước
Em hóa kẻ khùng, vô định rỗng hồn côi
Đem thân ḿnh đày ải buồn rong chơi
Giết nghiệt oan, mong b́nh an xứ lạ
29.12.12
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 29-12-12 lúc 07:34 PM
|