
03-01-13, 10:57 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch
Em chẳng có Anh ngày sinh nhật...
Em chẳng bao giờ có Anh ngày sinh nhật.....
Lẽ thường t́nh em chẳng hiểu hay sao?
Chắc không trọng đại như bao người khác
Nên vô tâm bận rộn để gọi là...
Em chẳng bao giờ có Anh ngày sinh nhật...
Đón biết trước sao ḷng vẫn xót xa
Xếp dăm con chữ, ủi an ḍng lệ
Kiếp phần con Rệp sao phải kêu ca
Em chẳng bao giờ có anh ngày sinh nhật...
Trong tay bè bạn, em hóa lẻ loi
Tiệc đông người, em thành như thừa thăi
Sinh nhật năm này ...em quá cô đơn ..
Sn buồn 2012
|
Chuyện thường t́nh thôi cưng à....tớ đây ở với bạn ấy 10 năm hơn lẻ, mấy khi bạn ấy nhớ đến ngày SN và có mặt vui với tớ! kakaka...không có bạn ấy th́ ḿnh vui với các bạn khác cũng có sao nhỉ!
|