
05-01-13, 01:30 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương
Sao mà thỉnh thoảng lại kêu buồn
Gió thổi trên trời lệ cũng tuôn
Vác nặng kim ngân t́m chỗ cất
Bay xa tử tức kiếm nơi chuồn
Hai chiều lắp thử chăn c̣n lạnh
Bốn đĩa ăn kèm rượu hết suông
Có phải no cơm rồi dửng mỡ
Chờ trăng đến phủ đợi mưa luồn
|
Ai chẳng có lúc buồn
Vốn dĩ người ta thỉnh thoảng buồn
Đôi vần than thở chặn sầu tuôn
Kim tiền dẫu ngập nhàu thân bướm
Tử tức dù quanh lạnh bóng chuồn
Men ảo dễ đưa mơ mộng đẹp
Lửa hờ khó sưởi số phần suông
Mỗi nhà mỗi cảnh người không thấu
Áo mục c̣n đem chỉ sắt luồn...
PL 5.1.2012
|