Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3682  
Cũ 05-01-13, 02:28 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.820 Times in 21.717 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C Xem bài viết
Xời cái lạnh của nhà thơ

Xuân về rồi ai vẫn tưởng lập Đông
Mùa xum họp mà ngôn từ ly biệt
Đông và Xuân đảo lộn không tả xiết
Cả thời gian còn không biết vì sao

Trời sài gòn vẫn nắng ấm hôm nao
Manh áo mỏng mồ hôi chưa kịp thấm
Cơn gió mát chưa kịp mang hơi ấm
Nên thoang thoảng mùa xuân đến gọi là

Ừ thì nghe tin giá rét phương xa
Gió không tới mây càng xa vời vợi
Ừ Sài gòn người ta vẫn chờ đợi
Đông có về cũng đi mất từ lâu

Gởi Yeu100C

Một chút mông lung í để mà
Chưa gì đã vội nhảy vào la
Lưa tà áo mỏng thò tay giật
Sót mảnh khăn thưa xỉa gót chà
Chắc định kê hòn thôi múa máy
Hay hòng bóc mẽ hết kêu ca?
Trần gian vốn dĩ bao trần trụi
Vẽ tí màu son hổng được à?

PL 5.1.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (05-01-13), hahaha (05-01-13), hoatigon208410 (05-01-13), MinhThy (05-01-13), Phidiep5 (07-01-13), tra sua (05-01-13), úm_bala (06-01-13)