Quote:
Nguyên văn bởi phale
Gởi Yeu100C
Một chút mông lung í để mà
Chưa gì đã vội nhảy vào la
Lưa tà áo mỏng thò tay giật
Sót mảnh khăn thưa xỉa gót chà
Chắc định kê hòn thôi múa máy
Hay hòng bóc mẽ hết kêu ca?
Trần gian vốn dĩ bao trần trụi
Vẽ tí màu son hổng được à?
PL 5.1.2012
|
Khóc lóc gì?
Có ảnh kề bên ấy thế mà
Vài ngày lại thấy ẻm rên la
Xe hơi máy lạnh nàng kêu buốt
Quán nhậu điều hòa kẻ thốt chà
Giấc ngủ mỗi ngày luôn tám khắc
Việc làm đôi lúc chỉ tròn ca
Đường hoàng chễm chệ ngồi trên trốc
Mà vẫn khổ tâm khóc vậy à!