Chủ đề: Thơ Phan Di
Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 10-01-13, 12:30 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định

LỜI HỨA

Gieo mầm bón dưỡng một chồi thơ
Hạt đã thành cây cũng tới giờ
Lấy mộng ươm cành rung vạt nắng
Vay chiều gửi lá động màn tơ
Tùng vui ý đạt men đường sáng
Núi rộn tình sâu vén bụi mờ
Học thức vun bồi xin khắc mãi
Ghi lòng họa tiếp cuộc đời mơ.

4D3
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
Cá chuồn (10-01-13), nguyenxuan (10-01-13), Nhím con (11-01-13), pumanew (10-01-13)