Ngày vẫn lạnh
Ngày vẫn lạnh mỗi ngày ta thức dậy
(Gió t́m hoa, hoa khép cánh xua đi)
Thoáng nỗi sầu giữa hạnh phúc lưu ly
Chung rượu ấm, cạn rồi vương vệt đắng
Vẫn biết là t́nh anh như hạt nắng
Giữa ngày đông ủ sưởi trái tim co
Ta bùi ngùi trăn trở với vay - cho
Ḷng thổn thức những điều anh không biết
Ngày vẫn lạnh mỗi b́nh minh sương miết
Pḥng thênh thang, gió lộng càng thênh thang
Ta vẫn là ta đó chở hoang mang
Đi lặng lẽ con đường về cơi cuối
Thôi đừng khóc... ước mơ rồi tàn lụi
Hẹn thề này... ta chứng lấy ta thôi
Giấu nỗi buồn khuất lấp dưới bờ môi
Rồi nhắm mắt trôi theo miền định mệnh...
PL 14.1.2013