Chủ đề: Chiều hoang
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 16-01-13, 05:48 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định Chiều hoang

CHIỀU HOANG
(họa vận Nỗi lòng cô bé - Ngũ Hoài)

Mây sầu phủ kín cả chiều hoang
Lệ ứa rèm mi nhỏ thắm hàng
Những tưởng đời vui qua ngõ trúc
Đâu ngờ phận tủi rải giồng lang*
Lầm tin miệng sói, hoa rời giậu
Lỡ khoác hồn nai, gió biệt đàng
Hướng nẻo lam buồn tim quặn thắt
Bên trời lá rụng chở mùa sang.

4D3

Lần sửa cuối bởi Phan Duy; 17-01-13 lúc 07:25 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
Cá chuồn (16-01-13), hoabeodai (16-01-13), hoatigon208410 (16-01-13), nguyenxuan (17-01-13), Nhím con (16-01-13), phale (17-01-13)