
21-01-13, 06:44 PM
|
 |
Sơ Cấp
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lãng Đãng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
|
|
Bé này 4t, bị bỏ trước cửa tịnh thất sư cô Thủy lúc 1tháng tuổi, em bị hàm ếch, 12 ngón, và....
Đây là Sư Cô Thủy, người đã cống hiến cả đời cùng với đất đai, tài sản của mình để nuôi các em. Gia đình cô có 13 anh chị em đều sống ở các nước ngoài, chỉ mình cố sống ở đây. Hằng tháng các anh chị em cô người gởi vài trăm USD xoay tua (1 năm tới 1 người) gởi về phụ giúp Cô nuôi các em.
Ngoài ra cô còn có 3 mẫu điều để nuôi các em. Nhưng các em và cô chú nơi đây, đều bệnh, ăn ko bao giờ biết no,

T chứng kiến 1 em ăn lần 9 gói mì tôm mà vẫn ko biết no. em này học 3 năm lớp 1 ko lên lớp. em 13t
Còn đây là anh chàng "Khánh Tiết" như lời bác Boylangthang nhà mềnh đặt. Em rất thích mở cổng, và tiễn mọi người....
|