
23-06-10, 11:35 PM
|
 |
CM Sư Thúc
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Tuấn Phong
Nối ṿng tay
Mừng vui thi hữu tụ về đây
Xướng họa tâm tư được giăi bầy
Một buổi giao lưu t́nh đă nặng
Quanh năm kết bạn nghĩa thêm dầy
Chén trà ngọt đượm hương ngan ngát
Ly rượu thơm nồng vị ngất ngây
Say đắm t́nh thơ ta với bạn
Thỏa ḷng khao khát nối ṿng tay
Tuấn Phong
|
KẾT THÂN
Vui mừng thấy bác đă vào đây
Uống rượu cùng vui có bạn bầy
Xướng họa say nồng t́nh bện chắc
Dồi trau thắm đượm nghĩa vun dầy
Vần thơ nhiệt huyết mây ngừng tụ
Chén rượu tâm t́nh đá đứng ngây
Cuộn chỉ thời gian sao ngắn vậy
Màn trời tối mịt khóa chân tay !
Nắng Xuân
|