Chủ đề
:
Quán bên đường, hóng hót chuyện văn chương
Xem bài viết riêng lẻ
#
10
26-01-13, 05:11 AM
Nắng Xuân
CM Sư Thúc
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
CM4Q
Xí chút nè... 4 nghe tin hành lang phản ảnh là...
Có người
không được thi nên... cấm người khác gởi bài á 22
Hình như... mà không phải hình như... Chắc chắn là cạnh khóe gì Thúc đây nè...
Đừng tưởng Mo_on không nói thì Thúc không đoán được bài nào của ai đó nhe!
Signature:
Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
The Following 5 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
hoatigon208410
(26-01-13),
nguyenxuan
(26-01-13),
Nhím con
(26-01-13),
Phidiep5
(26-01-13),
tra sua
(26-01-13)
Nắng Xuân
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Nắng Xuân
Tìm bài gửi bởi Nắng Xuân