Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #400  
Cũ 28-01-13, 10:58 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Không phải ảo giác

tôi thấy đôi chân mọc ra từ miệng
vầng thái dương lặn giữa bàn tay
những con sông chảyi vào họng súng
những con tàu chạy chẳng cần ray
ḱ lạ nhất là khi chạm môi em ngọt lịm
nơi rạo rực hân hoan là cái dạ dày
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 28-01-13 lúc 11:20 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn (28-01-13), CM4Q (28-01-13), hoabeodai (28-01-13), hoatigon208410 (28-01-13), kehotro (28-01-13), Lan Hương (29-01-13), Nhím con (29-01-13), Phidiep5 (28-01-13), tra sua (27-05-13), úm_bala (31-01-13)