
02-02-13, 12:37 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai
hì hì chợ nổi là chợ ...hổng chìm chớ có gì lạ đâu mà kết Úm ui,đi chợ nổi k khéo của nổi còn người chìm á.Úm nhờ thầy Nhím tập bơi trước đi nha.
Hơ hơ bèo gần CT xiệt,nhưng có một minh nên sợ bị chìm ở chợ nổi hem có ai cíu 
|
Trời ! Ai lại đi hù dân biển rằng chìm Em bít bơi từ năm lớp 7 lận chị Bèo trộ trật người rùi kaka.
Mà chị Bèo lo chi, anh chị em đi cùng nhiều mà, lỡ có thật thì em xung phong kíu chị Bèo đầu tiên. Yên tâm rùi ha
Quote:
Nguyên văn bởi tra sua
Hihihihi miền tây còn nhiều đặc sản lắm nha Úm, đi chợ nổi thì phải thức từ 4 giờ sáng. 
|
Tại em nghe bảo đến CT mà ko đi chợ nổi Cái Răng nghe đờn ca tài tử trên sông Hậu là coi như chưa đến nên 4h sáng em cũng ráng được mà chị Trà
|