Xem bài viết riêng lẻ
  #26  
Cũ 03-02-13, 06:32 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

TX 2013 - 27


CẢNH XUÂN

Ta cảm cảnh quang xuân nụ ngời
Hồn thơ giấc tỉnh chẳng giờ vơi
Hoa bung dậy lộc giăng vàng rực
Lá mọc lên cành trải sáng tươi
Qua ngóng chàng về chim vỗ cánh
Liếc nhìn thiếp đến bướm chao người
Xa đường phố rộn ca ngân khúc
Tha thiết quê hương nắng khẽ cười

Cười khẽ nắng hương quê thiết tha
Khúc ngân ca rộn phố đường xa
Người chao bướm đến thiếp nhìn liếc
Cánh vỗ chim về chàng ngóng qua
Tươi sáng trải cành lên mọc lá
Rực vàng giăng lộc dậy bung hoa
Vơi giờ chẳng tỉnh giấc thơ hồn
Ngời nụ xuân quang cảnh cảm ta.
Signature:

The Following 14 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Cá chuồn (03-02-13), CM4Q (03-02-13), hoatigon208410 (03-02-13), kiều thành (05-02-13), Nắng Xuân (03-02-13), nguyenxuan (05-02-13), Nhím con (07-02-13), phale (03-02-13), Phidiep5 (04-02-13), pumanew (18-02-13), Thành Phạm (03-11-14), Trương Nữ Hương Thủy (18-02-13), tra sua (04-02-13), vntexuser (03-02-13)