Gần gặp nàng Xuân rồi mà chẳng có hứng thú ǵ cả ...Chán mớ đời ...
Buồn buồn quá ...Trời ơi ...

Trông về dĩ văng mà tiếc những nàng Xuân đi ngang qua đời ...
Thôi ...mang cơm nguội ra nhai đỡ để đợi nàng XUÂN vậy ...
Mà không biết nàng Xuân vẫn như xưa hay là cũng đă thay đổi theo thời gian rồi...???
Xuân ...
Xuân vừa chạm ngơ gặp chàng Đông
Xuân đă trao tay ngọn gió nồng
Xuân nhuộm màu yêu trong sắc lá
Xuân vùi hạt nhớ giữa hồn sông
Xuân c̣n khát vọng ươm t́nh thắm
Xuân vẫn say mê trải nắng hồng
Xuân gọi chim về xây tổ ấm
Xuân cười rạng rỡ cả...trời không
QN
10/1/2010