Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach
Chúc Tết
Quý Tỵ xuân sang phất tựa rồng
Công danh sự nghiệp vạn bề thông
Tài thâu bốn bể khơi vừa dạ
Lộc góp năm châu khởi thỏa lòng
Gói trọn an lành bao nỗi ước
Đong đầy hạnh phúc mọi niềm mong
Tân niên phú quý duyên vừa bụng
Thịnh vượng quanh năm ấm chén nồng
LT 5/2/2013
|
Vui nhanh với Lão Lang mấy chữ.Đừng chê hén
Nguyện...
Ả rắn nâng ly tiễn lão rồng
Lầm bầm... khẩn nguyện... được hanh thông
Cầm câu thịnh vượng niêm đầy túi
Để chữ an khang chất ngập lòng
Sướng khổ riêng mang đừng oán hận
Vui buồn tự giải hãy cầu mong
Xuân tình rót mật chào năm mới
Lệ đắng trong tim cũng hóa nồng
QN
5Feb2013
|