Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 20-02-13, 09:53 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Em lôi cái cḥi em lên, nó bị ch́m xuồng dưới đáy hồ NV....



Ngày t́nh nhân của em....

Em cũng có ngày t́nh nhân đấy
Anh không bên mà đang ở rất xa
Nỗi ḷng vụn vỡ , thầm tự nhủ:
Có phải t́nh nhân của người ta???

Lặn lội thân ḿnh nơi đất khách
Cũng mong có được ngày t́nh nhân
Ṿng tay hơi ấm lời âu yếm
Chia sẽ cho nhau nhẹ kiếp phần

Thôi đành hôm nay em tự dối
Ḿnh đây cũng có ngày t́nh nhân
Ra quán kêu ly cà fê nóng
Rồi ví ...Valentin'ay ..cũng có phần
14.02.13
Nếu như nàng ở Sài thành
Ta kêu xe tải chở ngh́n nhành hoa
Cớ chi lặn lội đường xa
Cà phê cô lẻ giọt ngà đầm mi…
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Sa Thạch (20-02-13), tra sua (20-02-13)