
22-02-13, 12:47 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi kehotro
Vậy mà hôm qua có người hát bài: Sầu lẻ bóng với câu khởi đầu.
Người ơi! Khi cố quên là khi càng nhớ thêm...
Kakakaka
|
Huynh bé cái nhầm rùi nhé... Sầu lẻ bóng là nàng Bụi gởi gắm đến người kế bên nhé...
PL hát vu vơ thôi à...
Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q
Đâu phải PL " Sầu lẻ bóng " Huynh ... Hôm qua PL mượn Nhạc Trịnh để thả tâm tư thôi mà....
|
PL thích nghe giọng hát mượt mà của 4 lắm... hum nào ḿnh đi hát nữa hen 4...
|