Xem bài viết riêng lẻ
  #12  
Cũ 25-02-13, 10:08 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
H́nh như có câu thất luật rồi chị NX ơi
Chân thành cảm ơn bạn Lan Hương
Tôi đă sửa rồi ạ.

PHỤ L̉NG ...

Có lẽ v́ em đă phụ người
Nên ḷng thổn thức măi không thôi
Sông đời cách trở hồn chưa dịu
Biển ảo xa mờ dạ có nguôi?
Mượn áng thơ hồng trao nụ nhớ
Nhờ tia lửa thắm gửi hoa cười
Mưa ḥa mát rượi xuân đầy nắng
Chẳng biết bao giờ đến được nơi ...!

Nguyên Xuân
24/2/2013

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 25-02-13 lúc 11:07 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-02-13), hoatigon208410 (27-02-13), kiều thành (25-02-13), Lan Hương (25-02-13), Nhím con (25-02-13), phale (28-02-13), pumanew (25-02-13), tra sua (25-02-13)