Chủ đề: Xót xa
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 28-02-13, 01:49 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định Xót xa

XÓT XA

Ngắt nhẹ bên đường một cánh hoa
Cài lên sợi nắng nẻo quê nhà
Mây còn vỡ khối run trời lạnh
Sóng chửa nên dòng lạc bến xa
Chợt thấy mùa xuân triền gió thổi
Mà xao nét ngọc phiến thơ hòa
Mai vàng trổ thắm tình cô lữ
Chạnh xót duyên đời bạn với ta.

4D3
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
CM4Q (28-02-13), kiều thành (28-02-13), Lan Hương (28-02-13), nguyenxuan (28-02-13), Nhím con (28-02-13)