Tháng 2 nắng vội
Tháng 2 nắng về vội quá
Khô cong vạt cỏ mười giờ
Cỏ hình như không nỡ biếc
Thương màu hoa úa chơ vơ...
Cánh hoa nằm im buồn tủi
Co mình trong đất lẻ loi
Tháng 2 dửng dưng rắc lửa
Sáng nay thêm xác trùn còi
Bốn mùa ai mong ai đợi
Vòng quay mưa nắng vô tình
Buồn vui rượt nhau tơi tả
Ta ngồi cúi mặt im thinh
...
Tháng 2, khoanh tròn dấu lịch
Ơi mùa thu cũ về đâu?
Thầm giấu trong tim lời nguyện
Tháng 2 vun giúp vồng trầu...
Em bây giờ quên mất tuổi
Hững hờ năm tháng qua tay
Bên thềm trái sầu rơi rụng
Nghe thương bóng mãi hao gầy
Anh bây giờ vui gì đó
Những chiều nghiêng rượu vào môi
Có nghe bao niềm đắng đót
Từ tim nhỏ xuống bùi ngùi…
PL 5.3.2013