Bức tranh không muốn vẽ
Vẽ nỗi niềm lên bức màn hoang hoải
Người thiếu phụ ngồi bên bậc cửa chờ ai
Đóa hoa hồng trên kệ vắng thầm phai
Người qua ngơ lạ xa màu áo mặc
Giấc mơ bẽ bàng không c̣n chi huyễn hoặc
Trái tim giật ḿnh… thảng thốt nhịp lẻ loi
Lặng lẽ mây trầm và buồn bă lá rơi
Ngôi nhà nhỏ rộng thêm căn pḥng chiếc
Có những điều chắc ǵ ai biết hết
Bức tranh gam buồn, chiếc cọ cũng xót xa
Rượu không nồng như một thuở mơ pha
Ly chưa cạn đă đắng ḷng người uống
Người thiếu phụ mỏi chân ḿnh ngồi xuống
Chắc là thôi, dang dở gánh hành trang…
Chợt thương ḿnh… bên nẻo dốc hoang mang
Không đủ nữa thời gian thay áo mới…
PL 6.3.2013