For huynh
Người xa nửa vòng trái đất
Vì đâu lòng mãi theo lòng
Em giờ như hoa chờ úa
Mong gì thuyền nữa qua sông
Cũng tạ ơn người thương mến
Dù chưa gặp gỡ lại gần
Đã bao buồn vui dành dỗ
Tim hiền thương mãi người dưng
Biết người dành bao xa xót
Theo từng vực thấp ghềnh cao
Con đường quanh co mấy lối
Có anh dõi tự hôm nào…
Tiếc rằng duyên kia khó với
Nguyệt Tơ gieo mối không thành
Em bây giờ trên lối khác
Tạ lòng người tặng bức tranh
PL 7.3.2013
p/s: Cảm ơn tấm lòng của huynh nhiều lắm đó huynh... Chúc huynh luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!