
25-06-10, 09:32 AM
|
 |
CM Tam Thập Nhị Kuu
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân
BỤI CHUỒI NHÀ EM
Sân thượng nhà em có bụi chuồi
Tới lui thăm viếng đă dăm buôi
Mát ḷng người đẹp c̣n xanh tóc
Mỏi gối nhà thơ đă có tuồi
Quả chín bao chàng đang ngấp nghé
Hương thơm mấy chú ráng đeo đuồi
Về nhà mơ tưởng tương tư mộng
Sân thượng nhà em có bụi chuồi
(Nhiều tác giả)
ĂN CHUỒI
(Bỡn người ăn vụng)
Ăn chi không thích thích ăn chuồi
Mê tít vành môi đă lắm buôi
Già khú gái tơ giàu với khó
Người thanh kẻ tục dẫu cao tuồi
Nhuận trường bác sĩ thôi mời rước
Táo bón thầy lang khỏi tống đuồi
Mơ tưởng đêm đêm thèm tọc mạch
Ăn chi không thích thích ăn chuồi
Chu Hà
MỜI CHUỒI
Tài tử, giai nhân có muốn chuồi?
C̣n xanh ráng đợi vú vài buôi
Áo vàng vải mỏng mà không lộ
Ruột trắng da thơm dẫu có tuồi
Múp múp đầu thoi, đành chịu hẹp
Thon thon vóc ngọc, rơ hơi đuồi
Dài dài nhỏ nhỏ, mà ngon phết
Tài tử, giai nhân có muốn chuồi?
Nắng Xuân
NHẮN NHỦ
Chiều nay Bậu ghé, nhớ mang chuồi
Chẳng hiểu thèm thuồng đă mấy buôi
Nhỏ nhỏ đành thôi, khi thiếu chất
Mềm mềm chịu vậy, lúc cao tuồi
Đầu hôm ngắm nghía, nh́n mê muội
Sẩm tối nâng niu, vuốt đắm đuồi
Xấu nết, ai chê, Qua cũng mặc
Chiều nay Bậu ghé nhớ mang chuồi
Nắng Xuân
|
NẢI CHUỒI
Dẫu chẳng ngào hương mấy nải chuồi
Khối người lại nhớ quăng đêm buôi
Đầy phè sánh nhựa khi non quả
Rúm ró sun da lúc lăo tuồi
Bởi vậy nàng ưa…sờ, nắn, bóp
Cho nên chị khóai…vuốt, xoa, đuồi
Âu là vật quư trời ban tặng
Dẫu chẳng ngào hương mấy nải chuồi
CK 25/06/2010
Lần sửa cuối bởi COCKOO; 25-06-10 lúc 10:00 AM
|