Mưa đầu mùa
Mưa rất khẽ rơi bên trời chầm chậm
Bỗng chiều buồn như thể nhớ thương ai
Hoa cúi đầu khép lại những cánh phai
Chim giấu mỏ trên cành thôi hót nữa
Ta đợi chi một mình sầu lần lữa
Ngắm sợi dài sợi ngắn rớt quanh đây
Mưa đầu mùa về thả nhớ thương bay
Người bên đó nhớ gì ta không nhỉ?
Mưa đầu mùa chở về bao thủ thỉ
Lạc vào lòng dăm hạt lẻ loi riêng
Lá dỗi gì rơi về gió liên xiên
Ta bỗng chốc trầm ngâm bên ghế đá
Mưa đầu mùa ướt đầm đìa phố xá
Những tình nhân tựa bóng dưới dù che
Giấc mơ nào bỗng thức dậy xum xoe
Nghe hờn tủi theo nghìn mưa rơi xuống
PL 15.3.2013