Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 29-04-10, 09:46 PM
Nguyên Thoại Nguyên Thoại đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 107
Thanks: 337
Thanked 285 Times in 115 Posts
Mặc định



Giận Mẹ

Ngược xuôi nhà mẹ mấy lần
Nửa đi nửa đứng ngại ngần làm sao!

Nhà dượng mái ngói tường cao
Con mẹ nghèo khó nên vào hay chăng?

Trời chiều tím ngắt bằng lăng
Dẫu màu tím ấy đâu bằng ḷng con

Về thôi, về lại lối ṃn
Bướ đi hụt hẫng, mặc con bướm vàng

Thèm bàn tay mẹ đông sang
Nhưng nay mẹ chỉ là hàng xóm thôi!

Vân Anh
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nguyên Thoại For This Useful Post:
phale (03-05-10)