
29-03-13, 08:05 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
|
|
TỰ CẢM
Thả ḍng tâm sự lững lờ trôi
Thác lũ chông gai cuộn rối bời
Hồn tạo ư từ ng̣i bút trải
Mắt nh́n non nước cơi ḷng khơi
Ngh́n trang sách ngẫm chừng hay đẹp
Một phận đời suy chẳng rạng ngời
Gió lạnh vô t́nh đeo đẳng măi
Bóng chiều nghiêng ngă mộng chơi vơi.
KT(08/02/12)
Tự kể
Sống tựa con thuyền nước đẩy trôi
Gió giông một thủa dập tơi bời
Nửa đời rảnh rỗi ḍng mơ gợi
Cuối đoạn an nhàn giấc mộng khơi
Xướng hoạ Đường thi câu sáng láng
Vần gieo lục bát ư tươi ngời
Thân t́nh chia sẻ thành tri kỷ
Cuối thác đầu ghềnh nghĩa chẳng vơi
Thanh Thanh Khiết
18.3.2013
Luyến duyên xưa
Chạnh luyến duyên xưa để tuột trôi
Đến nay , tim nào hết tơi bời
Nhớ giây mắt chạm bùng tia đắm
Nhớ phút môi kề sóng mộng khơi
Cảm xúc dâng tràn ḷng phấn chấn
T́nh yêu bao bọc dạ tươi ngời!..
Bỗng dưng băo nổi tiêu tan sạch!
Nuối tiếc theo hoài, sầu chẳng vơi!
Sao Hôm
ĐA MANG
Ngoảnh lại xuân nồng đă vụt trôi
Ngổn ngang trăm mối cứ bời bời
Chân cầm một bước nơi rừng thẳm
Mắt dơi muôn trùng chốn biển khơi
Lắm buổi bâng khuâng chờ gió lộng
Nhiều đêm khắc khoải ngóng trăng ngời
C̣n mang nặng trĩu hồn thơ thẩn
Chẳng biết bao giờ mới nhẹ vơi!
KT(20/3/13)
|