
01-04-13, 01:21 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 30
Thanks: 211
Thanked 262 Times in 30 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan
VƯỜN XUÂN
Có phải Vườn Xuân trỗi điệu là ...
Hoa Quỳnh rạng rỡ khiến hồn ta ...
Trăng Vàng rọi bóng t́nh như đă ...
Áo Trắng vươn vai nghĩa tựa đà ...
Bát ngát Hương nồng say lại vẫn ...
Lung linh Nắng mới quyện chi mà ...
Chân Thành ước nguyện ngày mai có ...
Nối nhịp cầu vui thắm thiết và ...
Nguyên Xuân
30/3/2013
|
Cô Nguyên Xuân kính mến!
Hi vọng Hương Thủy đoán đúng ư bài “Vườn Xuân” nên mạnh dạn họa cùng Cô một bài nữa.
Nếu phải, phiền Cô cmt “Vườn Xuân” lên Hương Thời Gian nhé! Hương Thủy đợi Cô ạ!
Chúc cả nhà luôn vui!
Thân mến!
THẦM NGHE!
Dường nghe nhă nhạc tấu vang là…
Giữa ánh mai hồng tựa nhủ ta…
Đẹp cảnh Vườn Xuân ngàn sắc đă…
Ngời tia Nắng ấm vạn hương đà…
Trăng Tṛn ủ mộng cho Quỳnh vẫn…
Áo Trắng bừng duyên dạo bước mà…
Lắng nhịp tơ ngân kỳ vọng có…
Thành tâm sóng bút luyện chương và…
31 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy
|