Quote:
Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy
Chân thành cảm ơn tất cả đă giúp Hương Thủy có một chùm thơ tiệt hạ khá phong phú dù c̣n nhiều khiếm khuyết. Hương Thủy dừng tại đây và xin phép Huynh Kiều Thành cùng các tác giả: Lan Hương, Phale, Langthangkhach được đưa các bài Hương Thủy đă bồi họa về trang riêng của ḿnh bên Vnweblogs.
Xin phép đưa thêm bài “Tự Nhủ Là” cùng “Nối Vần” để Hương Thủy có một entry trọn vẹn hơn.
Một lần nữa chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe, niềm vui đến mọi người.
Cuối cùng Hương Thủy TIN LÀ…
TIN LÀ…
Ngời muôn nét chữ đẹp hơn là…
Đối họa như vầy nói thiệt ta…
Tưởng bút dồn phong vài loáng đă…
Ngờ tay hoán vũ một giây đà…
Xưa từng nghe kể tàng long vẫn…
Nay ắt càng tin ngọa hổ mà…
Kết lại đôi lời tâm nghĩ có…
Hào anh nữ kiệt khắp nơi và…
30 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy
|
THẸN LÀ ...
Thao trường vắng bóng khó tưởng là ...!
Trọng tứ thơ ḿnh quá hăi ta ...!
Trọc bút vờn từ lân phụng đă ...!
Thô tâm vọc chữ hạc quy đà ...!
Từ buông tám phút ḱa sao vẫn ...!
Tứ dặm trăm giây ấy thế mà ...!
Té ghế ai ơi xin chớ có ...!
Treo bài hổ khách tấu hài và ...!
ÔI LÀ ...
Tạ lề mấy chữ đă tệ là …
Tà dương bắn nhạn thiệt dường ta …
Đa cảm quen lề nay cam đă …
Đá cừ cũ thói lại cứ đà …
Chấn vỡ trêu đùa người chớ vẫn …
Tha mần chọc ghẹo kẻ thân mà …
Khó công nhắn bạn e không có …
Tiếc sức va vồ để vô và … !!!