
02-04-13, 11:32 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành
HÈ SỚM
Phượng hồng le lói chú ve ơi
Chửa đến mùa sao đă rộn lời
Cỏ trải đồng xanh chừng vẫn mướt
Hoa bừng cảnh thắm hăy c̣n tươi
Đàn du dương trỗi thời gian vọng
Tiếng nỉ non về kỷ niệm khơi
Mấy chục năm rồi nơi viễn xứ
Hè sang khắc khoải nhớ bao người.
KT(30/3/13)
|
CHỚM HÈ
Đă chớm sang hè đó bạn ơi
Những bông phượng nhỏ nói bao lời
Chờ mong nắng dịu mây xanh mát
Đợi đón mưa đầy ruộng tốt tươi
Tung cánh chim vờn bay thoát lộng
Căng buồm gió đến đẩy ra khơi
B́nh yên sóng gợn ru thơ hát
Biển thắm chiều nay đứng gọi người
(30/3/13)
Đỗ Lan Phương
HẠ KHÚC
Gọi nắng cho hè thắm phượng ơi
Ḷng ve nhớ bạn xốn xang lời
Ṿm cao mây thẳm đôi cḥm trắng
Lối nhỏ gió ngời mấy vạt tươi
Án bút tri ân c̣n để ngỏ
Trang h́nh cảm tạ đă lần khơi
Thềm xưa mái cũ rêu phong đợi
Kư ức ngày xanh ngóng vọng người
(01/04/2013)
Đoang Hồ
|