Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 10-04-13, 12:23 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
Phải chi ...

Sao c̣n thổn thức để rồi ta ...
Những tưởng ai đang nếu biết thà ...
Bóng cúc bơ vơ đùa cợt vẫn ...
Hồn mai lặng lẽ đợi mong đà ...
Năm canh dạ nhớ t́nh xưa đă ...
Sáu khắc ḷng suy bạn mới mà ...
Sớm biết xuân tàn mơ nữa cũng ...
T́nh xao thuở ấy phải chi là ...

Nguyên Xuân
6/4/2013
TIẾC

Năm mờ tháng nhạt buốt ḷng ta ...
Luyến ái chôn sâu khó vậy thà ...
Tóc cũ tinh xuân h́nh lửa vẫn ...
Trâm xưa rực hạ bóng tro đà ...
Trà ngon chẳng tỉnh mềm môi đă ...
Rượu ngọt không say đắng lưỡi mà ...
Xót khúc Hoàng Cầu tâm lại cũng ...
Hoa vàng mấy độ có c̣n là ...
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Lần sửa cuối bởi langthangkhach; 12-04-13 lúc 02:05 PM Lư do: Sửa lần 2 theo chỉ dẫn của Thúc Nắng Xuân và Cô Nguyên Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Bảo Minh Trang (10-04-13), hoabeodai (10-04-13), kehotro (11-04-13), kiều thành (10-04-13), Nắng Xuân (11-04-13), nguyenxuan (10-04-13), Nhím con (18-04-13), phale (10-04-13), Phidiep5 (12-04-13), pumanew (10-04-13), Trương Nữ Hương Thủy (11-04-13)