Chủ đề: Khoảnh khắc 10.4
Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 11-04-13, 01:12 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Hôm qua vừa tính nói ra
Nào ngờ nàng đă rời xa mất rồi
Hôm qua vừa đổi chổ ngồi
Nào ngờ nàng đă phủi nồi mất tiêu
Hôm qua vừa tính nói liều
Nào ngờ nàng đă thuận chiều đi luôn
Hôm qua vừa tính lời tuôn
Nào ngờ nàng đă cắt chuông mất rồi

Hôm qua ngồi cũng khá lâu
Chờ hoài anh chẳng mở câu nói nào
Hôm qua em mở lời chào
Buồn anh một nổi rằng nào chưa quen
Hôm qua anh hát em khen
Đợi hoài anh chẳng làm quen cho rồi!


(khả năng B có bấy nhiêu nha anh LTK! hehehe...)
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
hoabeodai (11-04-13), kehotro (11-04-13), kiều thành (11-04-13), langthangkhach (11-04-13), nguyenxuan (11-04-13), Nhím con (18-04-13), phale (11-04-13), tra sua (12-04-13)