Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #411  
Cũ 11-04-13, 04:32 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
MĂI LÊNH ĐÊNH

Một kiếp lênh đênh giữa đất trời
Bảy ch́m ba nổi miệt mài bơi
Mong manh sợi chỉ đang sờn mối
Trắc trở đường mây chẳng gặp thời
Gía lạnh đêm thâu trùm lẻ bóng
Tươi hồng nắng đẹp trải xa nơi
Dù cho khó được niềm hoan hỉ
Vẫn điểm vào thơ những nụ cười!

Kiều Thành(20/02/13)
Bác KT họa thơ thế nào bị sai mất 1 vận rồi
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoabeodai (11-04-13), hoatigon208410 (10-07-13), kiều thành (11-04-13), nguyenxuan (13-04-13), phale (11-04-13), Phidiep5 (10-07-13), Thành Phạm (31-10-14), tra sua (21-06-13)