Chủ đề: Khoảnh khắc 10.4
Xem bài viết riêng lẻ
  #17  
Cũ 12-04-13, 01:56 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Aí chà chà....
Chẳng c̣n thơ để nối ḍng
Chẳng c̣n mơ tưởng đèo bồng trăng sao
Bụi đành theo gió bay nào
Thân này ở lại xôn xao giang hồ!

Chẩu..chẩu....
Không bột sao gột nên hồ
Bụi kia bay mất c̣n đâu đây phần
Duyên kia giáng xuống dương trần
Cho xuân ai đó tần ngần mắt môi
Vía trăng nữa khuyết lén trôi
Tinh hồn đứng lại gào ngôi thiên đường
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Bụi đường (12-04-13), hoabeodai (12-04-13), nguyenxuan (12-04-13), Nhím con (18-04-13), phale (12-04-13)