Xem bài viết riêng lẻ
  #71  
Cũ 18-04-13, 08:11 PM
Bảo Minh Trang Bảo Minh Trang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 144
Thanks: 355
Thanked 767 Times in 144 Posts
Mặc định

MỘT TỨ THƠ VƯƠNG

Chẳng bận lòng chi mỹ với miều
Già còn lẩn thẩn...vẫn tìm chiêu
Giả đò hùng hổ cho con sợ
Làm bộ hâm hiu để vợ chiều
Cơm vốn ngại ăn còn ngắc ngứ
Rượu không biết uống vẫn liêu xiêu
Hồng trần dan díu duyên chưa hết
Một tứ thơ vương gửi lắm điều...

BXP 13.4.2013

Trở lại EAZY họa với BMT một bài cố lấy lại hồn thơ





Nợ Đường thi

Xướng họa Đường thi thật mĩ miều
Người tung kẻ hứng đỡ từng chiêu
Vì luôn nhặt chữ quên ăn sáng
Bởi mãi tìm câu bỏ nghỉ chiều
Xúc cảm trào dâng lòng thấy nhớ
Ân tình lắng đọng ý nghe xiêu
Thân tằm rút ruột không sao bỏ
Dạ cứ đeo mang khổ đủ điều.

14-4-2013

Bảo Minh Trang
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Bảo Minh Trang For This Useful Post:
dungnhatgai (19-04-13), hoabeodai (19-04-13), kehotro (19-04-13), nguyenxuan (18-04-13), Nhím con (19-04-13), phale (19-04-13), Phidiep5 (20-04-13), tra sua (21-06-13), vancali96 (21-05-13)