
19-04-13, 10:09 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
|
|
Tứ quư (thủ nhất thanh)
XUÂN
Xuân đă rộn ràng tấu khúc ca
Xuân mang nồng ấm trải muôn nhà
Xuân ḥa gió quyện hương thoang thoảng
Xuân tỏa hoa x̣e dáng thướt tha
Xuân tự ngàn năm ngời cảnh mộng
Xuân từ vạn vật thắm hồn ta
Xuân t́nh trỗi dậy ḷng ngây ngất
Xuân chứa hăng say măi đậm đà.
KT
HẠ
Hạ đă long lanh giọt nắng tràn
Hạ về hồi tưởng lại mênh mang
Hạ ghi nét chữ t́nh lai láng
Hạ gởi bài thơ ư nhẹ nhàng
Hạ ấy tuổi xuân c̣n mộng đẹp
Hạ này bóng xế hết mơ hoang
Hạ cho sức trẻ vươn đôi cánh
Hạ thoáng lời xưa vọng khẽ khàng.
KT
THU
Thu đă về đây rực sắc vàng
Thu vào giấc mộng đảo thời gian
Thu đưa vị cốm t́nh quê gợi
Thu tỏa ḍng sông mặt nước tràn
Thu rạng mắt xưa in dáng nhỏ
Thu ngời bến cũ nhớ đ̣ ngang
Thu ḥa nhịp thở pha màu tóc
Thu nhẹ khều ta thoáng ngỡ ngàng.
KT
ĐÔNG
Đông tràn nước đổ cứ lê thê
Đông đă mang theo ngọn bấc về
Đông lắng ngọt bùi t́nh mẫu tử
Đông ḥa nồng ấm nghĩa phu thê
Đông sầu bóng lẻ, ngày tê tái
Đông lạnh chăn đơn, tối năo nề
Đông ủ hạt mầm chờ thức giấc
Đông tàn xuân khởi đượm t́nh quê.
KT
|