
27-04-13, 01:34 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 30
Thanks: 211
Thanked 262 Times in 30 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành
XEM TUỒNG
Ta ngồi uống rượu đọc thơ suông
Bỗng thấy nhiều tay giỏi nhập tuồng
Mụ ấy màu sơn nào dễ lột
Ông này mặt nạ chẳng hề buông
Say sưa họ diễn thành ra loạn
Ngán ngẩm đời quay đến phát cuồng
Thiên hạ đảo điên tṛ múa rối
Lắm ngài lên tiếng giọng như chuông.
KT(23/4/13)
|
Hiền Huynh ơi!
Hương Thủy gửi bài họa nè, tin là Huynh hiểu v́ sao Thủy muội cmt trễ.
Hổng trách nhen!
TUỒNG ĐỜI
Lựa chỗ ta bày chén rượu suông
Ngầm xem cuộc thế nhập vai tuồng
Kia người lúc chỉ…vươn ḿnh ưỡn
Nọ kẻ khi quỳ…uốn điệu buông
Giảo hoạt rèm che tṛ hoán đổi
Tinh vi góc diễn cảnh quay cuồng
Bao màn đảo lộn nh́n hoa mắt
Chốc lại ngân rền một tiếng chuông.
23 – 4 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy
|