Khi tháng 5 về
Bỗng bất chợt tháng 5 về ngang phố
Cơn mưa chiều nối gót thả ưu tư
Ta bỗng hóa cô nữ sinh ngày nọ
Bút trên tay vần thơ viết chần chừ…
Thế cũng đã hai mươi năm có lẻ
Trống tan trường đã lặng với thời gian
Màu mực tím đã phai lưu bút cũ
Tà áo xưa, chỉ đã mục, hoen vàng
Nhanh quá đỗi vừa quay đi đã lạc
Ôi một thời trong trẻo đã mờ xa
Chiều đất khách, tiếng ve trầm thảng thốt
Tháng 5 sang nhắc nhở bóng quê nhà
Ai đã rẽ những con đường muôn lối
Ai đã về đâu đó cõi xa xăm
Mùa lặng lẽ theo mùa đi qua ngõ
Chạm tháng 5 lòng nhung nhớ loang thầm
PL 4.5.2013