Quote:
Nguyên văn bởi kehotro
Này th́ cày
Chẳng áo không quần ngộ nghĩnh thay
Đường cong nét ngọc cứ phô bày
Trân ḿnh rún hở bao chàng nghiện
Dạng cẳng trôn tḥi lắm gă say
Sợi bứt coi chừng râu văi khắp
Mồm kê cẩn thận nước văng đầy
Anh nào máu lửa làm hai phát
Gối lỏng chân mềm bật ngă ngay
7/5/13 THkht

|
Uhm th́ cày
Nơn nuột xem ḱa hấp dẫn thay
Phần trên, đoạn dưới cứ phơi bày
Anh ghiền rốn ngậm rung đùi sướng
Cậu khoái trôn gh́ nhắm mắt say
Sợi mịn càng phê mân vọc măi
Nước dư lại thích chọc soi đầy
Ngày vô mấy cữ đời tiên hiện
Rước một em về thử biết ngay…
PL 7.5.2013
Lần sửa cuối bởi phale; 07-05-13 lúc 09:47 PM
|